Thua Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết U23 châu Á

Việt Nam thua Uzbekistan 0-3 ở lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, nhưng tránh được ĐKVĐ Arab Saudi ở tứ kết.

Viễn cảnh hai đội cùng muốn thua để tránh Arab Saudi không xảy ra như hoài nghi của nhiều khán giả. Uzbekistan chơi với quyết tâm cao và sớm dẫn ba bàn nhờ đẳng cấp vượt trội. Việt Nam thua đậm, nhưng sẽ gặp Iraq - đối thủ được xem là dễ chơi hơn so với Arab Saudi ở tứ kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ giữ lại ba vị trí so với đội hình xuất phát trận thắng Malaysia 2-0, là Lương Duy Cương, Nguyễn Thái Sơn và Võ Nguyên Hoàng. Những cầu thủ từng để lại dấu ấn ở hai lượt trận trước như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường hay Nguyễn Văn Tùng đều dự bị.

Đội hình không phải mạnh nhất của Việt Nam cũng không nhập cuộc theo hướng tử thủ. Do đó, đội phòng ngự có phần lỏng lẻo và để Uzbekistan chọc thủng lưới ngay phút thứ 4, từ một pha phối hợp tốc độ và chuẩn xác của Uzbekistan. Ibrokhim Ibragimov thoát xuống đón đường chọc khe từ cánh phải của đồng đội, trước khi căng vào để Alisher Odilov đệm bóng mở tỷ số.

Thua Uzbekistan U23 Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết U23 châu Á
Cầu thủ Việt Nam tranh chấp bóng bổng cùng Jiyanov (số 20) - người nâng tỷ số lên 2-0 cho Uzbekistan. Ảnh: Đoàn Huynh

Việt Nam chịu khó di chuyển và gây áp lực với Uzbekistan, nhưng vẫn lép vế trước đối thủ mạnh về kỹ thuật lẫn thể hình. Trong cả hiệp một, các học trò Hoàng Anh Tuấn chỉ có một cơ hội, từ tình huống Minh Quang tận dụng sai lầm của Mukhammadkodir Khamraliev rồi dứt điểm chệch cột.

Thế trận lấn lướt của Uzbekistan được cụ thể hóa bằng liên tiếp những bàn thắng ở cuối hiệp. Ruslanbek Jiyanov trở thành cầu thủ thứ chín ghi bàn cho thầy trò Timur Kapadze tại giải, khi di chuyển phá bẫy việt vị và dứt điểm chéo góc thành bàn ở phút 36. Bốn phút sau, Mirsaidov tạt bóng từ cánh phải cho tiền đạo Odilov đánh đầu đập đất vào góc xa, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Mọi thứ có thể khó khăn hơn cho Việt Nam nếu trọng tài không nhẹ tay sau những tình huống tham khảo VAR. Trong hiệp một, Việt Nam thoát thẻ đỏ sau tình huống Đức Việt va chạm không bóng với Jaloliddinov, khiến đối thủ ôm mặt ngã xuống sân. Đến cuối trận, các học trò Hoàng Anh Tuấn lại thoát được một quả phạt đền. Ngọc Thắng phạm lỗi với Fayzullaev trong cấm địa, nhưng VAR xác định Norchaev việt vị trước đó.

Uzbekistan không bung sức trong hiệp hai nhưng vẫn hai lần khiến cột dọc khung thành Việt Nam rung chuyển. Sự xuất hiện của Fayzullaev, cầu thủ mới trở về từ CSKA Moscow, giúp họ chơi sáng tạo, mở ra thêm nhiều cơ hội. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tung nhiều trụ cột vào sân trong những phút cuối và cho đội bóng chú trọng phòng ngự hơn. Nhờ đó, Việt Nam không thủng lưới thêm và cũng có được một hiệp đấu rèn khả năng phòng thủ trước khi gặp Iraq ở tứ kết.

Việt Nam sẽ đá trận tứ kết cuối cùng, diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, giờ Hà Nội. Trước đó, Uzbekistan sẽ gặp Arab Saudi trong trận đấu tái hiện chung kết hai năm trước. Các đội thắng ở tứ kết sẽ có cơ hội lớn đến Olympic. Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu U23 châu Á sẽ đến Paris hè này, còn đội thua trận tranh giải ba sẽ giành vé vớt với đại diện châu Phi Guinea.

Vy Anh/vnexpress.net

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy