Một người đàn ông tại Anh vừa câu được con cá chép nặng hơn 47 kg, được chủ ngư trường xác định đã phá kỷ lục thế giới.
The Telegraph ngày 10.5 đưa tin ông David Knock, cần thủ đến từ hạt Essex (Anh) đã dành kỳ nghỉ hồi đầu tuần đi câu cá tại ngư trường tư nhân Euro Aqua ở hồ Balaton, miền tây Hungary.
Ông nói rằng khi phát hiện con cá chép khổng lồ, toàn thân ông đã run rẩy. “Chủ yếu là vì tôi sợ con cá bỏ đi. Tôi dùng dòi làm mồi và cố không kéo cần quá nhanh. Để nhấc nó lên chụp ảnh và đem đi cân rất nặng, tốn rất nhiều sức lực”, ông Knock kể lại. Ông cùng người bạn đi câu Russ Bryant đã mất 20 phút “vật lộn” với con cá trước khi bắt được nó vào ngày 6.5.
Ông David Knock ôm con cá chép nặng hơn 47 kg vừa câu được.
Ông Knock chia sẻ bản thân không thể tin nổi khi quản lý ngư trường Euro Aqua thông báo ông Knock đã phá kỷ lục về con cá chép nặng nhất câu được. Con cá nặng 105,4 pound (47,8 kg), vượt qua kỷ lục của ông Kacper Stepien, người đã câu được cá chép nặng 104,5 pound vào tháng 9 năm ngoái, cũng ở tại ngư trường Euro Aqua.
Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng vẫn có khả năng con cá chép mà ông Stepien và ông Knock câu được đều cùng một con, khi những người đi câu ở các hồ tư nhân thường thả cá sau khi câu được.
“Tôi cố gọi điện cho vợ Debbie ở nhà nhưng không thể nói nên lời. Russ phải cầm điện thoại và giải thích. Tôi đã rớm nước mắt. Đối với tôi, điều này còn tuyệt hơn trúng số”, ông Knock nói. Ông cũng đã thả lại con cá trở về hồ.
Theo thanhnien.vn